TUỔI HAI MƯƠI.
Ôi cái ngày tròn trịa tuổi hai mươi
Tuổi mơ mộng, một thời… tôi nhớ mãi
Nhìn tấm ảnh, trầm tư hồi tưởng lại
Ngẫm cuộc đời… cũng tựa giấc mơ thôi
Đâu mất rồi… những hớn hở của tôi
Luôn háo hức dù những niềm vui nhỏ?
Đâu tình đẹp của những ngày xưa đó
Ru hồn tôi, mỗi buổi sớm mơ màng?
Tuổi hai mươi, vẫn mơ mộng lang thang
Giấc mơ ấy, luôn say nồng mãnh liệt
Đông nhớ nắng, hè về… mơ thấy tuyết
Sống nơi này, lại mơ tưởng nơi kia
Hạnh phúc nào, cũng chỉ muốn sẻ chia
Chút cay đắng, cũng khiến lòng mềm yếu
Có nhiều bạn, vẫn ngỡ là vắng thiếu
Nhớ ngày qua, rồi lo sợ ngày sau
Tóc pha sương, đã điểm trắng trên đầu
Đã xa lắc, tuổi hai mươi…khờ dại
Xưa mơ mãi,giờ đã bừng tỉnh lại
Luôn dặn lòng… vừa phải những khát khao