Gió đông thổi ngọn nắng vàng
Ra vườn tản mạn mênh mang nỗi buồn
Lắng nghe rỉ rả dòng tuông
Có con chim hót thả nguồn suối thơ.
Dẫu mai đời còn bất ngờ
Bàn tay nắm chặt giấc mơ an lành
Xuân về trước ngõ đó anh
Hãy mau chổi dậy bức tranh yên bình.
Rồi chúng mình ngắm bình minh
Yêu thương gói trọn đò tình chung đôi
Tô lên ngày tháng đắp bồi
Dạo quanh đây đó bên nôi ấm nồng.
Vượt qua bao nỗi sa giông
Vai kề chung bước thỏa lòng Chúa ban
Đến lúc ngồi đếm phước tràn
Bốn mùa hạnh phúc chứa chan ân hồng.
“Em ngồi mơ giấc an lành
Tô lên khung cửa bức tranh hữu tình.”
Ngày nắng đẹp nguyện thầm.
San Jose January 13/2026
Hồ Duy Hạ.
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..