Truyện Thơ :Huyền Trân Công Chúa (III)

Phần Ba: Công Chúa Huyền Trân

Tuyên Từ Thái Hậu ngày đêm ,(6)
Động viên ,an ủi mọi niềm lo toan ...
Xuất thân lá ngọc cành vàng ,
Huyền Trân mất Mẹ thuở Nàng ấu thơ ,
Từ khi Thân Mẫu qua đời,
Dựa vào Di Mẫu Tuyên Từ lớn khôn ,
Anh Nàng :Hoàng Đế Anh Tôn ,
Cùng chung Cha-Mẹ :Nhân Tôn -Khâm Từ (7)
Cho nên tướng mạo hai người ,
Đẹp xinh , tuấn tú được Đời ngợi khen ,
Anh Tôn :uy vũ ,khôn ngoan ,
Huyền Trân :hiền thục ,tính Nàng ôn nhu ,
Anh Tôn :quốc pháp chỉnh tu,
Tài bồi Đế nghiệp thiên thu Trần Triều,
Huyền Trân đem vẻ yêu kiều ,
Xây tình lân Quốc làm điều lợi Dân ,
Theo Chồng sửa túi nâng khăn ,
Mở mang Bờ Cõi vĩnh hằng danh lưu !(8)
Trời Nam xóa bớt hận cừu,
Giúp Dân hai nước giao du thuận hòa !
Quốc Sư Chiêm Quốc mang qua :
Bạc vàng ,gấm vóc , lụa là , Ngà Voi ,
Sứ Đoàn chẳng quản xa xôi ,
Dong Thuyền giữa Bể sóng nhồi ,bão giăng ,
Sang Đại Việt đón Giai nhân ,
Nối duyên Chiêm-Việt thành thân kết tình ...
Hiện thời Đại Việt Triều Đình,
Có Viên Tướng trẻ ,võ tinh ,văn tài ,
Bao phen dẹp được Giặc ngoài ,
Từng theo Hưng Đạo miệt mài chiến chinh ,(9)
Đến khi Non nước yên bình ,
Được phong Thượng Tướng về Kinh hưởng nhàn ,
Đức Vua vì mến tài Chàng ,
Ban cho Quốc tính ,họ hàng Hoàng gia (10)
Khắc Chung trầm tĩnh ,khoan hòa,
Huyền Trân yểu điệu ,mặn mà dáng hoa,
Chung yêu Công Chúa thiết tha,
Mối tình câm lặng trôi qua tháng ngày ,
Rồi nay hay được tin rày :
"Huyền Trân xuất giá chờ ngày Vu Quy"
Chàng đành chôn mảnh tình si ,
Hồn tan theo bước Người đi xa vời !
(còn tiếp)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả