Truyện Thơ :Huyền Trân Công Chúa (V)
Phần Năm: Sóng Gió Quê Người
Triều Thần bàn tán vào ra,
Hoàng Thân Chiêm Quốc định xa ,đoán gần ...
Cho rằng Công Chúa Nhà Trần :
Trên thì mê hoặc tinh thần Chế Mân ,
Dưới hòng mua chuột lòng Dân ,
Âm mưu chiếm Đất ,đoạt dần Giang Sơn,
Tapasi vẫn căm hờn(15)
Bà luôn ghen tức Huyền Trân hơn mình ,
Phá tan giấc mộng ân tình ,
Nhà Vua dành trọn cho Mình khi xưa,
Lửa hờn gặp lúc gió đưa,
Lộng Thần thừa dịp Tâu ra thưa vào ...
Bấy lâu gan thắt ruột bào ,
Bởi chưng Hoàng Đế ít vào Thâm Cung ,
Chỉ cùng Công Chúa thung dung ,
Du Sơn ngoạn Thủy tình chung đậm đà ,
Lâu nay ân ái chan hoà,
Trong Cung lại báo cho Bà một tin :
Bảo rằng:" Công Chúa sắp sinh ,
Chắc là Hoàng Tử Triều Đình đang mong !
Đức Vua vui sướng khôn cùng ,
Vẫn luôn thấp thỏm đợi trông tin lành ..."
Tin đồn bay khắp Kinh Thành ,
Nói rằng :"Đại Việt muốn giành Long Ngai ,
Huyền Trân lại sắp sinh Trai ,
Mai này nối nghiệp Vua Ngài :Chế Mân"
Đình Thần ngơ ngác bâng khuâng ,
Mặc cho Hoàng Đế phân trần thực hư,
Nhà Vua am hiểu Kinh Thư,
Long tâm sáng suốt không như Người thường !
Ông liền phân tích mọi đường :
"Giang Sơn còn đấy nào nhường cho Ai ?
Mừng nay Trẫm có Con Trai,
Càng thêm khắng khít tình hai Nước hoà,
Về sau Chiêm Việt một nhà ,
Chiêm là Nội thích ,Việt là Ngoại thân ,
Con Ta trị Quốc chăn Dân ,
Nhân tâm hòa hiếu đỡ phần đao binh ...
Mặc dù Hoàng Đế biện minh ,
Nhưng Quân phản Chúa đâu nhìn thấy chi ...(16)
Không cần phân biệt thị-phi,
Dã tâm đen tối chỉ vì Ngôi Vua ,
Dốc lòng toan tính được thua,
Dẫu cho máu đẫm ,dẫu mua oán thù,
Lòng tham như áng mây mù ...
Đỉnh Chung muốn chiếm cho dù Người thân ,
Ghê thay dạ kẻ Tiểu Nhân ,
Nhiều lần ám hại Huyền Trân không thành ,
Nhân khi Chiêm Đế vi hành ,
Ra tay xạ tiển, Ngài đành mạng vong !(17)
(còn tiếp)