Chủt niềm riêng
Một mình thức giấc, giữa đêm mưa
Dalat ơi, em đã ngủ chưa
Cho vừa nỗi nhớ trong đáy cốc
Mình mất nhau rồi, em biết chưa
Dalat bây giờ, em ờ đâu
Cà phê thức trắng những đêm thâu
Tôi, người lữ khách, nghe thương quá
Chiếc lá vàng rơi trên đinh sâu
Nơi xứ lạ, đêm mưa thức giấc
Thật đấy ư, mình mất nhau rồi
Quê Hương chừ quá xa xôi
Cà phê quán vắng, ai ngồi làm thơ
Lữ khách ơi, xin chờ nhau nhé
Nhanh lên thôi, kẻo trể chuyến tàu
Dủ cho nắng Hạ, mưa Ngâu
Vân thơ nốt nhạc bên nhau suốt đời
Nhơn Dalat
Jan/23/2026
á à ả ã ạ
ă ắ ẳ ặ
â ấ ậ
é è ẻ ẽ
ê ế ề ể ệ
đ
Đ
ì ị
ó ò ỏ
ơ ớ ờ ở
ô ố ồ ỗ ộ
ủ ũ ụ
ư ứ ừ ử ử ữ ự
ỷ
ứ ự ự ứ é
ự ứ é