CÁNH CHIM NHỎ.

Một cánh chim bé nhỏ.
Về đậu cành cây khô
Quay đầu nhìn vu vơ.
Trời mù mờ bão tố

Rồi khi không nổi gió.
Cho cành khô chợt lay.
Chim nhỏ tung cánh bay.
Lao ngay vào giông tố .

Chim ra ràng mắc nợ
Từ đó mãi lang thang.
Đã bao mùa lá vàng.
Đời lầm than đau khổ.

Cánh chim xưa còn nhỏ.
Hôm nay chim đã già
Bao mùa xuân nở hoa.
Chim không còn sức nhớ.

Rồi một ngày nào đó
Chim rời bỏ cuộc đời.
Chim xoãi cánh buông xuôi.
Xác chim rơi trên cỏ

Không có ai nhớ nó.
Dĩ nhiên không đám tang.
Chỉ vài chiếc lá vàng.
Gió vèo ngang lập mộ

 Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả