Truyện Thơ : Giai Nhân Mệnh Bạc (II)
Phần II: "CÔNG TỬ HỌ CHU"
Một hôm dạo gót Hiên Tây ,
Cùng Cô Tỳ nữ dắt tay vui đùa ,
Huê Viên ,hoa nở ,gió lùa ,
Hồng nhung , hoàng cúc , thẹn thùa đưa hương ,
Xuân sang cảnh đẹp lạ thường ,
Liễu buông ,sen hé sắc hường đẹp xinh ,
Trời trong sáng Tiết Thanh Minh,
Mãi say trước cảnh hữu tình nên thơ,
Mượn Đàn Loan gửi giấc mơ,
Đâu hay có Kẻ ...ngẩn ngơ trộm nhìn ,
Anh này là khách đa tình ,
Họ Chu ở sát bên Dinh nhà Nàng ,
Quê nhà thuộc Huyện Ngô Giang ,
Theo đòi nghiên bút dọn sang nơi nầy ,
Phong lưu , chữ tốt văn hay ,
Đình Chương tên gọi ,bụng đầy Kinh thư!
Xuân xanh xấp xĩ đôi mươi,
Nợ duyên chưa định với Người trăm năm ,
Đang ngồi đọc sách trần ngâm ,
Bỗng nghe vẳng tiếng Nguyệt cầm đâu đây ,
Khúc chi Ai dạo thật hay ,
Nhạc vang réo rắt , vút bay bổng trầm ,
Chàng càng chăm chú để tâm ,
Dõi theo tiếng nhạc mà tầm đến đây ,
Kiều Loan lúc ấy đương say ,
Đôi tay thoăn thoắt buông dây tơ đồng ,
Giai nhân đôi má ửng hồng ,
Mi thanh , mắt phượng ,mày cong, dáng mềm ,
Gió bay phơ phất áo xiêm ,
Lung linh hư ảo êm đềm tiếng tơ,
Đình Chương như lạc vào mơ,
Ngỡ Nàng Tiên Nữ dạo chơi Cõi Trần !
Ngập ngừng , rón rén đến gần ,
Núp sau khóm liễu bâng khuâng ngắm Nàng !
(Còn tiếp)