Tìm nhau
Jan/30/2009
Không có em, thời gian thành vô nghĩa
Ngày và đêm, đứng một phía với nhau
Ly cà phê, ngồi thức trắng đêm thâu
Nghe nỗi nhớ nát nhàu trong tiềm thức
Không có em, bốn bức tường vuông vức
Nhốt con tim trong lồng ngực hao gầy
Nỗi muộn phiền theo chiếc lá Thu bay
Xòe tay đếm nhũng tháng ngày hụt hẩng
Không có em, những cuộc tình lận đận
Dắt nhau về trên ngỏ vắng xôn xao
Giọt cà phê, mọt chất đắng ngọt ngào
Trong đáy cốc, nghe niềm đau dẫy chết
Không có em, đôi bàn chân mõi mệt
đi tìm nhau, không biết đến bao giờ
Hành trang anh, chỉ có một túi thơ
Vài con chử, và một tờ giấy trắng
Nhơn Dalat
Jan/31/2026
Ba mươi bảy năm, thời gian quá vội
Bỏ đi xa, sao không nói một lời
Kiếp tha hương rơi rớt nhũng mãnh đời
Hoàng hôn xuống và mặt trời đã tắt
Ba mươi bảy năm, chân mây cánh hạt
Đã mỏi cánh bay, quên mất đường về
Ở bên kia, bờ vực thẳm đam mê
Đành ở lại, đứng bên lề cuộc sống
Ba mươi bảy năm vẫn nuôi hy vọng
Mình gặp nhau trong giấc mộng tương phùng
Xiết chạc tay mà nước mắt rưng rưng
Thành phố củ và mùa Xuân hạnh ngộ
Ba mươi bảy nãm, lang thang góc phố
Đã lâu rời mà cứ ngỡ hôm qua
Chỉ còn lại đây, một ít xót xa
Thành phố củ, nhạt nhòa trong ngấn lệ
Nhơm Dalat
Jan/31/2026