KỊCH BẢN HÔN NHÂN

*** Thơ Bát ngôn ***

(Gieo vần liền)

Vấp phải duyên hờ giữa cõitrần gian

Õng ẹo đòi quà, tút cánh hoa tàn

Chẳng chút nghĩa tình, chỉ toànkhổ hận

Ả khóc ngậm ngùi, nhìn đờicảm phận

 

Anh đã tìm người ở với còn gì

Cưới giả hòng moi những khoảnanh chi

Lấy đâu nghĩa nồng bền lâugắn kết

Phát hiện bất ngờ làm anhmỏi mệt.

 

Tòa án phân trần thật giảđúng sai

Phận bạc sầu thương, uất nghẹn mỉa mai

Tài sản sẻ đôi, nào đâu lấn chiếm

Nhân nghĩa ở đời, không hềdễ kiếm.

 

Hạnh phúc gia đình quý nhấttrần ai

Đừng để đồng tiền hại đếntương lai

Hôn nhân thực lòng, bền lâuvẹn nghĩa

Chớ mượn giấy tờ, bày trò thiên địa.

 

02/02/2026

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả