Bài thơ thứ nhất
Trả cho em khung trời đại học
Chiều giảng đường gót ngọc lang thang
Xoè tay hứng giọt nắng vàng
Hình như có một anh chàng theo sau
Trả cho em những câu hò hẹn
Chiều cuối tuần mình đến tìm nhau
Ô hay có giọt mưa Ngâu
Nhanh lên cho khỏi ướt đầu em ơi
Trả cho em những lời thơ vụng
Thức trắng đêm mà cũng thế thôi
Cứ ngồi viết tới viết lui
Cuối cùng cũng chỉ... những lời vu vơ
Trả cho em bài thơ thứ nhất
Thật vụng về nhưng rất dễ thương
Em đi để lại con đường
Có vài giọt nắng còn vương bên trời
Nguyễn Văn Nhơn
Feb/04/2026