Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nửa gánh muộn phiền

Anh chi muốn đươc về thăm Dalat 
Lên đồi thông ngồi hát bản tình ca 
Có đôi khi chơt cảm thấy nhớ nhà 
Nghe thương lắm, Datala hung vi

Dalat ơi, còn nhớ tôi không nhi 
Sinh viên nghèo mà chi thich rong chơi 
Thich đap xe quanh phố l
úc mưa rơi 
Mà cảm thấy cuộc đời thi vi lắm

Dalat ơi, những buỗi chiều nhạt nắng 
Giot cà phê phủ trắng đinh binh yên 
Lâm Viên ơi, cho gửi ch
út niềm riêng 
Và một nửa gánh muộn phiền, em nhé


Nhơn Dalat
Feb/5/2026





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả