Xin cám ơn một cụm mây màu trắng
Dắt theo sau vài giọt náng bình yên
Xóa tan đi tất cả những muộn phiền
Còn sót lại chút niềm riêng mê ngủ
Xin cám ơn, xin cám ơn vũ trụ
Đã cho tôi một chổ trú dêm nay
Con dế mèn hình như đã ngủ say
Nên không biét tháng ngày qua rất vội
Xin cám ơn những dòng sông vô tội
Chảy hiền hòa như con suối tương tư
Thương cuộc đời, thương kiep sóng phù du
Niềm hạnh phúc hình như mong manh quá
Nhơn Dalat
Còn nhớ ngày xưa dễ thương ghê
Tan trường, ngồi ở quán cà phê
Mẹ hiền tựa cửa, ngồi trông ngóng
Thàng Nhơn dâu hỉ, ở mô tề (Mẹ người Huế)
Còn nhớ tan trường, thích lang thang
Tay ôm tập vở, với cây đàn
Bạn bè ngồi hát, quên ngày thang
Dĩ vãng bây chừ đã đi hoang
Còn nhở Mẹ hiền, tóc bạc phơ
Thương đàn con nhỏ, tưổi ấu thơ
Bên nồi cơm nóng, nghe thơm quá
Thàng Nhơ mô hỉ, Mẹ dứng chờ
Còn nhớ sinh viên, đại giảng đường
Có cô em gái thật dễ thương
Tan trường đang đứng chờ ai rứa
Rãng bữa ni con mát em buồn
Nhơn Dalat
Feb/9/2026