Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tìm vài cau thơ
💄
Dalat ơi, thời gian quá vội
Chớm bình minh, bong tôi đa về
Bên bo vuc tham đam mê
Co chàng lang tu ngồi 🪑 nghe nhac tình
Dalat ơi, trang thề soi bong
Co Chi Hang đung ngong trông ai
Lam Vien nhẹ got trang đài
Co chàng thi si tìm vài cau thơ
✍️

Nhơn Dalat
Feb/9/2026

Chỉ còn là kỷ niệm
Nghe nhớ quá Saigon trong nắng ấm
Khuôn viên trường Sư Phạm dễ thương ơi
Cô sinh viên tóc ngắn ở đâu rồi
Chiều thư viện của một thời áo trắng

Nhớ cái thuở mộng mơ và lãng mạn
Chièu tan trường, trên phố váng bên nhau
Thời gian ơi, xin đừng vội qua mau
Để mái tóc giử được màu nguyên thủy
Nhơn Đalat
----
Giọt lệ buồn
Cơn sóng dữ và những giòng nước mát
Cuốn trôi đi tất cả nhũng ước mơ
Còn lại đây nhũng kiếp sống bơ vơ
Tội nghiệp quá, nhũng em thơ mất mẹ
Trên má em vẫn còn vài giọt lệ
Sống nương nhờ vào nhũng kẻ không quen
Và nhũng khi thàng phố đã lên đèn
Em ngồi khóc trong bóng đêm tãm tối
Bé thơ ơi, em làm gì nên tội
Giọt lệ buồn sao phải vội rơi nhanh
Ngủ đi em, một giấc mộng yên lành
Dù cuộc sống mong manh trong cơn bão
Nhơn Dalat
Feb/9/2026
------
Xin cám ơn một cụm mây màu trắng
Dắt theo sau vài giọt náng bìng yên
Xóa tan đi tất cả những muộn phiền
Còn sót lại chút niềm riêng mê ngủ

Xin cám ơn, xin cám ơn vũ trụ
Đã cho tôi một chổ trú dêm nay
Con dế mèn hình như đã ngủ say
Nên không biét tháng ngày qua rất vội

Xin cám ơn những dòng sông vô tội
Chảy hiền hòa như con suối tương tư
Thương cuộc đời, thương kiep sóng phù du
Niềm hạnh phúc hình như mong manh quá

Nhơn Dalat










Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả