VỀ QUÊ ĂN TẾT
Ai ở ai về thôi cũng kệ
Phần ta đã hứa sẽ không về.
Người vì thân thuộc vì cha mẹ,
Ai có nhu cầu cứ thỏa thê
Tháng tân ngày tàn ai chả nhớ.
Nhất là biền biệt nẻo sơn khê.
Đào mai cúc trúc ngày xưa đó.
Em cứ tươi cười cứ hả hê
Dẫu sống quê người ta vẫn Tết.
Bánh chưng thịt mỡ cũng tràn trề
Rượu Tâythượng hạngkhông lo hết.
Bíp tếch dát vàng tớ cũng chê.
Bên ấy quê nhà dânchạy nợ.
Tiêu hoang đốt pháo đón GiaoThừa
Đầu phường cuối phố treo cơ đỏ.
Tình nghĩa đồng bào đủ đắng chua.
Bính Ngọ Ngựa ông còn tốt mã,
Ngựa bà quán xuyến thấy te tua
Biển Đông sóng dậy hình như đã.
Dâng cả quan thầy toại nguyện chưa !?
Quyền cả nhằm dân mà bóc lột.
Bạc vàng ruộng đất mãi không vừa
Mồm quan đít trẻ không gì tốt,
Đớp vội thải nhanh chết chẳng chừa.
Bởi thế nên ta không trở lại
Về mà đón Tết hẳn không vui.
Nhìn lên ngó dưới toàn oan trái.
Ăn Tết xem ra lắm ngậm ngùi
Đồng Văn