Giấc mộng tương phung
Carolina, xin chia tay nhé
Nhanh lên thôi kẻo trễ chuyến tàu
Thời gian lãng lẻ trôi mau
Người 🧍 đi, ke ở, bạc màu tóc xanh
Ngày hội ngộ, trở thành kỷ niệm
Những buồn vui xâm chiếm tâm hồn
Bạn 👯 ơi, nước chảy đá mòn
Hình như trái đất vẫn tròn như xưa
Ngày hội ngộ, mình cùng nang chén
Giấc mộng tương phung, xin hẹn gặp nhau
Ca phê , thức trắng đêm thâu
Xin đừng để lỡ chuyến tàu thời gian
Nhạc và thơ, anh đàn tôi hát
Nghĩa de huynh thơm ngát tình người
Du cho vật đổi sao dời Quê Hương của Mẹ ngân đời trong tim
Carolina Feb/16/2026
Nhơn Dalat và Kim Liêng