CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN !

Hương xuân thoang thoảng.
Nắng xuân nhẹ nhàng,
Có con bướm trắng
Du xuân lang thang.

Bướm bay rồi đậu.
Trên những cánh hoa,
Không hoa nào xấu.
Bướm vẫn bay xa.

Bướm bay lả lướt.
Khu vườn thắm tươi.
Sương mai còn ướt,
Nụ hoa mỉm cười

Bướm tìm hoa lạ ?
Chỉ đậu vài giây.
Cánh chưa kịp hạ.
Bướm đã vội bay.

Bướm không mỏi cánh.
Vẫn tìm hương môi
Bướm lại muốn tránh,
Đài hoa nở rồi.

Dù phấn hoa ấy.
Nhẹ bay dịu dàng
Bướm không nhận thấy.
Kiếp đời đa đoan .

Trăng già tháng Chạp.
Vành khuyết ân cần,
Tìm đâu nửa khác
Ráp vào cho cân .

Sương đông sót lại
Một chút phai phôi.
Chút hờn tê tái ,
Chút khô vành môi.

Mùa xuân đi lạc,
Cánh mai nơi đâu.
Từ ngày tan tác.
Mai gục mặt sầu

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả