GIẤC MƠ NGÀY XUÂN

Chợt mơ về người cũ.
Trong giấc ngủ muộn phiền.
Mơ vòng tay ấp ủ.
Nụ cười em hồn nhiên.

Mùa xuân qua huyên náo
Thời tiết xấu đầy trời.
Sẽ mưa rơi hoặc bão
Ngày xuân khỏi đi chơi.

Nhìn xuân lòng tê tái.
Hoa mãi nở âm thầm.
Nghĩa nhân đời thế thái.
Sao dám hứa trăm năm

Chào xuân giọt nước mắt.
Ta đánh mất tuổi thơ.
Trong mơ em không thật.
Ta biết ta dại khờ .

Giật mình ngồi gẫm lại.
Bao vui buồn ngày xanh.
Nay nhìn đời ái ngại.
Thời gian bay qua nhanh

Đồng Văn 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả