Cảm ơn em !!!

Cảm ơn em những lời thư đằm thắm
Chợt giúp anh sưởi ấm lại con tim
Xoá tan đi những chán ghét ưu phiền
Bắt đầu lại chuỗi ngày dài phía trước ...

Ở nơi đây anh vẫn hoài mơ ước
Có một ngày được trở lại chốn quê
Sẽ tận tay xây đắp lại con đê
Biến dòng lũ dẫn nước vào đồng ruộng ...

Này em ơi đó chỉ là ý tưởng
Mới thành hình ngự trị ở trong anh
Xin cúi đầu cảm tạ Đấng cao xanh
Cho anh được sở cầu như ý ...

Nhưng em ơi anh làm sao có thể
Làm được chi cho tổ Quốc bây giờ ?
Khi biết rằng nơi đó chốn quê xưa
Loài sâu mọt đục phá hoài đất nước ...!!!




09'18'2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả