Nỗi Niềm Hoa Phượng
Tặng my cousin and một người bạn
Mùa hạ đến ve sầu kêu nức nở
Điệu nhạc buồn muôn thuở của chia ly
Hàng phượng vĩ lao xao lời giã biệt
Tiễn người đi biết có một ngày về
Em lặng lẽ nhặt từng hoa phượng rụng
Ép vào đây trong trang vở học trò
Có ai hiểu nỗi niềm hoa phượng vĩ
Mỗi độ hè về bao cảnh biệt ly
Vẫn còn đây cánh phượng hồng ngày cũ
Em mãi còn ấp ủ cánh hoa xưa
Mỗi hè sang em âm thầm cúi mở
Trang vở hoen vàng ngày tháng nắng mưa
Những kỷ niệm xưa như những hạt cát
Từng chút một góp gom em ...dã tràng
Sóng thời gian cuốn trôi từng hạt nhỏ
Cho hồn em thấm thía nỗi bẽ bàng
Từng làn sóng vỗ phũ phàng
Lâu đài mộng ước võ vàng hoang sơ
Hạ về một thuở ươm tơ
Tháng năm vò võ đợi chờ tiếc thương
July 12,2002