Có Khi… Buồn
—------------------
Nước nấu hồi hôm giờ nguội ngắt
Sáng này hâm lại đợi chờ sôi
Đã qua mấy chục chưa lần vậy
Có… chỉ khi buồn để lệ rơi
Cánh cổng ngoài rào buông lỏng lẻo
Từ khi mất khóa cửa không gài
Sau này thêm thói quen hời hợt
Có những nỗi buồn chẳng nói ai
Pha đậm cà phê hơn mọi bữa
Cho hồn thoát khỏi những ngày xưa
Ngó mông ra phố nhìn hàng xóm
Có nỗi trống trơn trỗi dậy vừa
Thử đứng một mình nhìn nước chảy
Ngó bầy chim nhỏ dáng xinh xinh
Cánh bèo trôi giạt mùi hương lạt
Có một đời thơ nhớ cuộc tình