BẰNG LĂNG NGÀY ẤY

Còn nhớ tháng hè hoa phượng tím
Chia tay lưu luyến chút buồn đau
Kẻ đi người ở tình thầm kín.
Trả lại cho đời lắm hụt hao.

Một thuở chúng mình mái tóc xanh.
Hồn nhiên mơ ước sự an lành.
Quê hương khói lửa còn xa lắm.
Chưa thấm nỗi buồn buổi chiến tranh.

Ta mãi bên nhau dệt mộng yêu.
Má hồng môi đỏ nét yêu kiều.
Nụ cười nhí nhảnh như chim sáo.
Hụt hẫng cuộc đời bỗng đổ xiêu

Chợt tím hoàng hôn sắc tử đằng.
Thoáng bay trong gió cánh bằng lăng.
Con thuyền mỏng mảnh lao ra biển.
Mắt nháy sương mù ngọn hải đăng

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả