CHIA TAY ...

Thời gian vun vút vào xao lãng.
Tháng sáu chìm sâu chợt nhạt tàn.
Nìu kéo được chi vùng dĩ vãng.
Để
chokỷ niệm mãi đeo mang.

Chia tay ngày đó trong đơn giản.
Nỗi nhớ không dưng biến khói sương.
Để lại tim này một vết thương.
Lối xưa tình cũ hết tơ vương.

Mắt ai lệ đẫm thật thê lương.
Nghiêng bóng hoàng hôn mái tóc thề.
Nắng khuất biển đêm gầm tiếng sóng.
Ai trông trên bến nỗi ê chề.

Con thuyền mỏng mảnh lướt lê thê.
Vục nước sóng cao một cõi mê.
Rên rỉ câu kinh buồn mỏi mệt.
Con thuyền vượt sóng thấy ngô nghê.

Đành thôi buông thả tìm sinh kế.
Lặng lẽ ra đi chả oán thù.
Chỉ xót lòng đau khi nhớ mẹ.
Tuổi già vò võ lá mùa thu.

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả