Chấp vá ước ao
---------------------

Trời cao mây phủ bềnh bồng
Trần gian có kẻ từng đông lạnh lùng
Lần qua đường cũ mông lung
Ngày phai bóng nắng phố lùng kiếm nhau

Chiêm bao mấy ngỏ hư hao
Đất mơ hoang mộng lao xao giấc buồn
Ấm êm chưa muốn thả buông
Sợ vô tình đón trăm muôn não nề

Đợi thu nhặt lấy tỉ tê
Viết lên tà áo tựa đề trăm năm
Lá rơi tìm một chỗ nằm
Thèm cơn gió dỗ xa xăm hôm nào

Bàn tay chấp vá ước ao
Rồi rơi tiếng nấc rồi đau thêm nhiều!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả