DÒNG SÔNG NGÀY ẤY


Khơi tôi nỗi nhớ cuối đường.
Bờ kinh Sáng Cụt dừa trườn ra sông.
Cái Xình,Cầu Đúc yên nằm.
Ngạc nhiên khách lạ đến thăm một lần.

Vị Thanh dừa mọc quẩn quanh.
Ven sông sót lại vài cành bần cong.
Tác ráng rẽ sóng ngược dòng.
Bữa cơm tối vội ngồi mong bần xào.

Đăm chiêu trong dạ nôn nao.
Ngã ba Thủy Liễu Gò Quao nhớ người.
Miếng bần miếng khóm làm mồi.
Hoàng hôn phố chợ chia đôi nỗi buồn,

Hướng về một góc sông Con
Mom sông bãi cạn lối mòn còn thưa.
Chiến đỉnh chìm hẳn hay chưa .
Con chim bói cá trong mùa nhớ thương.

Đồng Văn



 
 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả