Ừ Thôi... Chẳng Buồn


Ừ thôi ngọn thu phong
Chỉ làm rung chiếc lá
Bên đường còn mưa hạ
Tẩy nốt nỗi buồn vương

Kìa ngoài kia phố phường
Một góc trời mây ngụ
Mênh mang và quyến rũ
Giận hờn lên men trôi

Đi vào quá khứ thôi
Buồn nào ai muốn giữ
Gom ngay ngàn con chữ
Viết bài thơ tình yêu

Nguời ơi dáng mỹ miều
Tiếng em vang thỏ thẻ
Nụ cười duyên vừa hé
Làn thu đó hờn ghen

Tự hào như mùa sen
Sà lòng trong cơn bão
Sắc mông lung hư ảo
Mà đoan chánh thật thà

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả