Thôi em ...!!!

Vui buồn khi đã vấn vương ,
Hồn hoang lưu lạc , dặm đường nở hoa ...;,
Dừng chân trong cõi Ta - Bà ,
Ngủ vùi ở động Lăng - Gìa nào hay ,
Bên ngoài gío thổi mây bay ,
Sóng ưu tư vỗ thơ ngây tháng ngày ,
Thuyền " Không " xa với tầm tay ,
Bâng khuâng mấy kiếp ...tỉnh say mấy lần ..??
Hôm qua tà áo trắng ngần ,
Bây giờ lối cỏ vương chân ... anh buồn ,
Âm thầm tóc rũ hoàng hôn ,
Thôi em ...!! Đừng nhé , giận hờn làm chi ,
Ngày qua ngày , có nghĩa gì ,
" Sắc - Không " , một khối tình si vỡ rồi ,
Mây bay lờ lững trên đồi ,
Trăng tàn đáy nước , hoa trôi cuối ghềnh .
MKQ .
Toronto .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả