MUỐN SANG THĂM
Tôi bỏ làng xưa được mấy năm.
Trở về lạ lẫm ánh trăng rằm .
Lạ cô gái nhỏ da hồng thắm
Thuở đó bên nhà chả dám thăm.
Tưởng như cách biệt đã nhiều năm.
Cái rét chiều xuân gió lạnh căm.
Cô gái bên nhà đôi mắt nhắm.
Nửa như dò hỏi muốn sang thăm.
Còn nhớ người xưa họ rất chăm.
Hoa đào xác pháo Tết mồng Năm.
Người ta quét dọn giỏi giang lắm .
Đẹp nết đẹp người nổi tiếng tăm.
Trở lại làng xưa sau mấy năm.
Người ta đã lớn quá trăng răm.
Hình như người vẫn còn đăm đắm.
Chờ kẻ láng giềng sẽ ghé thăm
Đồng Văn