MỘNG CHẲNG THÀNH

—------------------

Phố đã vào khuya sao sáng thêm
Mây cài mái tóc ánh trăng mềm
Miên man sương rớt u hoài quá
Đệm tiếng ru hời giấc ngủ đêm

Hỏi hạ thu giờ đang ở đâu
Cho buồn theo lá chốn giang đầu
Còn thương vẫn nhớ nên vương vấn
Ủ mảnh tình si thăm thẳm sâu

Oán khúc thi nhân viết vẫn đầy
Bến thơ vấn vít mối tình đây
Cố tìm nhau giữa trời mây gió
Mong gặp một lần rỏ đắng cay

Mai mốt ngày nào thành cát bụi
Cơn sầu biến tóc không còn xanh
Là khi lòng chẳng còn chờ đợi
Dẫu mãi tình riêng mộng chẳng thành!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả