MÙA THU ẤY
Ta đi từ dạo mùa thu ấy.
Bóng đảo mập mờ giữa biển khơi.
Tay vẫy hàng cau ngờ bóng sậy.
Ngập ngừng mương rạch nước không trôi.
Ta đi từ dạo mùa thu ấy.
Mây nước vờn quanh mảng thả trôi.
Những bãi lục bình trên đất rẫy.
Đường đi đích đến đâu là nơi.
Ta đi từ dạo mùa thu ấy
Vài cánh phương hồng gọi Phượng ơi.
Đêm tối trời mây xòe chẳng thấy.
Đành thôi từ biệt biết xa rồi.
Ta đi từ dạo mùa thu ấy.
Cánh cổng trường xưa áo trắng tươi.
Ghi lại bài thơ trên mảnh giấy.
Gió mang thơ trải đến chân trời.
Và em chờ đợi bao thu ấy.
Giữ nét thủy chung chả lấy chồng.
Một thoáng tuổi già đành ở vậy.
Dặn rồi không thấy hãy sang sông
Đồng Văn