HOÀNG HÔN CALI.
Chiều xuống Cali.lặng giống tôi.
Mâybuồn vài cụm thảbuông trôi.
Sương thu lạnh lẽo lưng chừng núi
Màu tối không gian chiếc lá rơi.
Đồi thấp chiều thu chỉ một người.
Lập lòe bóng điện dáng ma trơi.
Mái nhà cuối phố thở hơi khói.
Lặng lẽ buồn tênh cứ mãi ngồi.
Tiếng nhạc phòng trà nhập cuộc chơi.
Men say thoang thoảng tiếng ai cười.
Chợt thèm điếu thuốc trong màn tối
Sức khỏe lâu ngày để bốc hơi.
Biết thế ! qua mau một cuộc đời.
Mọi người đều vậy chả riêng tôi.
Hồn lìa khỏi xác thơ mù lối.
Có lẽ bấy giờ cũngtạnh nguôi.
Chiều xuống Cali.chín nẫu trời
Cô đơn lặng lẽ bóng ai ngồi.
Hoàng hôn tắt nắng trời dần tối.
Văng vảng sói đêm hú rợn người !
Đồng Văn