CÔ LÁI ĐÒ XƯA



Cô nhỏ ngày xưa có nhớ không.
Đài trang duyên dáng má môi hồng.
Ngây thơ tình ái nhiều mơ mộng.
Để mãi bây giờ vẫn ngóng trông.

Mùa hạ vừa sang sắc phượng hồng.
Có chàng lính trận đón qua sông,
Đoàn quân dũng mãnh trên dòng rộng.
Cô lái nhìn theo ửng má hồng.

Cuối thu độ ấy chớm vào đông,
Cô nhỏ hoài mơ chuyện vợ chồng.
Hình ảnh oai hùng anh Biệt Động.
Nếu qua bến cũ nhớ ai không !?

Bao năm cô quyết chả theo chồng.
Vẫn đợi neo đò ở bến sông.
Có những chiều thu nổi gió lộng.
Đăm đăm cô lái ngó mênh mông

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả