RA BIỂN VÀO SÔNG


Bạc đầu con sóng lòng cuồn cuộn..
Tiếng gió thét gào giữa biển khơi.
Tà áo thiên thanh người đến muộn.
Đôi bờ nhung nhớ lặng buông trôi.

Hải âu bay lượn quanh sườn núi.
Vài cánh bay xa đến cuối trời.
Đơn giản thẳng ngay thơ phẳng trụi.
Con thuyền nhấc bổng nhẹ buông rơi.

Nhân ngư mỹ nữ từ lòng đáy.
Giấc mộng hoang đường thuở tuổi thơ.
Thủy thủ mơ màng ngơ ngẩn dại.
Năm năm đã đủ mộng giang hồ.

Cửu Long nước lớn dòng sông rộng.
Dừa nước Cà Mau phí tuổi xuân.
Rừng đước U Minh chiều gió lộng.
Hè thu súng địch khóc bao lần

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả