Trăng Rớt Bên Thềm----------------------------

Trăng rớt bên thềm
Lung linh trắng mềm
Có người ngồi đó trong đêm
Trời thưa bóng đổ bên rèm lặng thinh

Tịnh vắng một mình
Đôi mắt chẳng nhìn
Hỏi đời còn mấy chữ tình
Trả về đây chút yên bình bên trong

Đường cỏ lông chông
Đò mỏi đợi trông
Cũng đành bỏ lại dòng sông
Mặc cho con nước gánh gồng niềm riêng

Quen rồi truân chuyên
Oằn nỗi nhớ hiền
Đồi cao ngược gió tạt hiên
Mang mùa cũ lại thay phiên thì thầm

Nhắn nhủ xa xăm
Toan níu trăm năm
Tiếng lòng hãy để nốt câm
Nơi này giữ mãi phím trầm cho nhau

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả