Bàng Bạc Sương Rơi

—-----------------


Chiều nay bàng bạc chút sương rơi
Mây mãi đan say với đổi dời
Hiu hắt cây rưng dòng lệ lá
Nhỏ vào mê đắm cõi chơi vơi

Dàu dàu lặng lẽ gọi thu ơi
Nhánh nhớ cành thương nghiêng ngả trời
Rụng xuống khô khan vang vọng tiếng
Ngỡ rừng phiền suối mãi rong chơi

Cành cong gió múa lá buông lơi
Lấp lững lang thang dáng nửa vời
Thao thức hay là đang mộng mị
Đem nghìn tan tác rải muôn nơi

Ngồi vo viên lại kiếp con người
Thả bạt theo làn khói hong phơi
Mắt nhớ tình xa rồi chợt biết
Chiều nay bàng bạc chút sương rơi!

Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả