VỌNG HUYỄN TRỜI HỒNG
Chỉ là chút hoang tàn còn xót lại
Sau những gì vồn vã với vội vàng
Người bước đi chẳng bao giờ trở lại
Kẻ ngược về … sầu nặng trĩu vương mang .
Từng đánh đổi bằng thanh xuân tuổi trẻ
Bằng niềm tin … bằng khát vọng sục sôi
Bằng nước mắt trắng đêm trường không ngủ
Bằng gió khuya … lặng lẽ quất lưng đồi .
Bằng vẹo siêu vụn vỡ chiều ngút ngát
Bằng đau thương … bằng chấp chới mơ hồ
Bằng luyến tiếc … ưu tư dài muôn thủa
Bằng ái tình … biên mộng quẫy nhấp nhô .
Ngỡ dài lâu … cho nhau rồi không đổi
Hạnh phúc tràn say nỗi nhớ mênh mông
Chút sóng đời … tan hoang … vèo … tất cả
Tay trắng tay … còn … vọng huyễn … trời hồng .
(09.07.2026)