HUỀ ...THƯƠNG
Mưa ngâu lá rụng sầu lên mãi.
Xứ Huế mưa dầm nỗi nhớ anh.
Ước vọng có ngày quay trở lại.
Sông Hương lặng gió nước trong xanh.
Trường Tiền cuối dốc đò trưa nắng.
Thành Nội mùa thu lá đổi thay.
Thiên Mụ chuông chùa nhang khói vắng.
Nam Giao nhìn lại trắng đôi tay .
Lang thang mây trắng giăng đầu phố.
Chim hót trên cành cảnh lẻ đơn.
Gọi bạn về đây vơi nỗi nhớ.
Từ lâu biệt tích bỏ sân trường
Thủy chung giải nghĩa sau như trước.
Đồng Khánh bây chừ nỗi quạnh mông.
Nón lá bài thơ người đón rước.
Đạp xe qua bến má môi hồng.
Nỗi nhớ ngày xưa chưa tẻ nhạt.
Ô mai đỏ sẫm vỏ hồng quân .
Nam Ai buồn nẫu từng câu hát.
Thôn Vỹ vườn xưa lá trúc ngoan
Đồng Văn