ĐÊMƯỚC

 

Cạn nước mắt khóc cho sự thương nhớ

Cả một năm … vò võ … nén … đợi chờ

Đêm nay đây … Thất Tịch đem hạnh phúc

Ngưu và Chức … thỏa san sẻ … mong … mơ …

 

Dòng Ngân giang cũng hiền hòa trở lại

Nằm yên bình chođôi lứa bên nhau

Bày quạ đen xong nghĩa vụ tản mát

Lánh ra xa … để đêm ước nhiệm màu …

 

Tiếng thủ thỉ xóa tan bầu tĩnh mịch

Vốn âm u hiện hữu đã bao ngày

Mắt trong mắt… tha thiết dường chưa đủ

Châu lại xa …thành vệt nước … Ngâu bay …

 

(19.08.2026)

Nguyễn Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả