PHỐ NÚI CHIỀU THU
Hồ thu biên biếc nước trong veo.
Đất đỏ đồi cao cũng cố trèo.
Phố núi biên thùy chiều nắng héo.
Người buồn trước cảnh núi cheo leo.
Cà phê hoa trắng bóng in hồ.
Phụ nữ đeo gùi dáng nhấp nhô.
Thác đổ suối reo rừng lá thấp.
Như nai ngơ ngác đứng trầm trồ.
Xa xa bày ngỗng bước quanh bờ.
Gái Thượng mơ màng đứng ngẩn ngơ.
Áo váy sặc màu hoa đỏ thắm.
Dù tim đông đá khó ơ hờ.
Giữa trời rừng núi bóng đơn côi.
Lá đỏ chiều thu rạng núi đồi.
Mây trắng buông chiều bay lãng đãng.
Nai vàng bên suối ngắm mây trôi.
Bóng tối hoang liêu giữa núi ngàn .
Suối reo vang vọng cõi lòng tan.
Đỉnh đồi gió hú niềm ai oán
Cứ ngỡ đâu đây vọng tiếng đàn.
Vòng quanh lửa trại dáng ai xinh.
Phố núi từ lâu mộng thái bình.
Khoai nướng than hồng mời lữ khách.
Rượu cần vài nhắp lửa lung linh;
Đồng Văn