VẤN

 

Vấn lòng ... vấn luôn cả thế gian

Liệu có chi không ... vẫn phàn nàn

Thế thay được cả ... tình cha mẹ

Dắt dìu , che trở ta ... vô can ???

 

Trước những bão giông đời chìm nổi

Ấu thơ mộng huyễn những cánh cò

Trưa hè kẽo kẹt du cánh võng

Du hời ta ngủ ... chẳng so đo ?

 

Áo rách , nón mê ... chân bùn đất

Da đen cáu bẩn ... vẫn đêm ngày

Ngọn lửa ... dẫn soi ta khôn lớn

Lông lá đủ đầy ... vỗ cánh bay ... ???

 

(Trưa 21.08.2026)

Nguyễn Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả