NHƯ THỦA BAN ĐẦU
Không chấp niệm . Yêu người như thủa ấy
Dẫu rằng người đã phụ rẫy tình ta
Chẳng si hận mà đồng tâm thương cảm
Hay người vì … chữ hiếu với mẹ cha .
Ngày cất bước mưa đầy trời vần vũ
Nén đau thương người chậm dãi quay đầu
Ta đứng xa … tiễn đưa người một đoạn
Mắt rưng xà nhỏ rỉ mấy dòng châu .
Lòng tự trấn … coi như là duyên số
Ít nợ lên chẳng đến được đành thôi
Đoạn đường ước nửa chừng đi chưa trọn
Thế nhưng cho cũng mãn nguyện rồi .
Nhủ rằng nhớ … dẫu tàn dư kỷ niệm
Vẫn thầm yêu … yêu như thủa ban đầu
Sâu nửa hồn … còn nửa phần xin chúc
Hạnh phúc người … an ấm mãi dài lâu …
Chỉnh sửa 22.08.2026