Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]



Một
     … Chút 
                 … Đong
                               … Đưa


Mỗi sáng cà phê em vẫn uống
Vẫn bên cửa sổ ngắm hàng cây
Nắng chưa nhuộm lá vàng như nắng
Và gió qua thềm vẫn khẽ lay

Mùa thu đợi chín sẽ ra oai
Thời tiết cuồng quay… giống kẻ say
Không để mây hổng khoe sắc áo
Cho vàng tóc nắng... lả lơi bay

Chừng đó, nỗi buồn sẽ níu tay
Chữ trên phím gõ… nhịp nhàng rơi...
Quơ qua, quơ lại… thơ đầy túi
Từ từ xếp gọn, cất vào đây.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả