XIN KHẮC
Ngàn ... ngàn lần con muốn nói mẹ ơi
Con yêu mẹ ... yêu nhất ... nhất trên đời
Con vẫn biết chẳng gì đo đếm được
Lòng mẹ sâu ... dài rộng như biển khơi .
Tình mẹ lớn ... cao ngang trời xanh thẳm
Vỗ về con những lúc mủi yếu lòng
Trở che con lỡ lầm đường lạc hướng
Dắt con về sau những bước long đong .
Con yêu mẹ ... yêu ... yêu nhiều ... nhiều lắm
Nói gì đây ... con biết ... cũng bằng thừa
Chữ hiếu ân ... mẹ ơi ... con xin khắc
Sâu tâm ... khỏi ... phai lạt ... bởi gió mưa ...
(Chiều 23.08.2026)
Nguyễn Tâm