TÀN PHAI

 

Đêm mơ màng ... ngà say trong men rượu

Ánh trăng buồn lặng lẽ chiếu bên song

Chợt thổn thức ... nhói hờn cay khóe mắt

Nhớ tình nhân canh cánh cháy bung lòng .

 

Thu khắc khoải gieo lan màu vàng võ

Khắp nhân gian tàn tạ bước chân buồn

Trông cánh nhạn ngày nao quay về lại

Mà rã rời không thấy ... chắc đi luôn .

 

Sâu thăm thẳm tàn phai rồi nhung nhớ

Nụ hoa xưa rụng héo rũ ngang trời

Mộng gửi đêm cố nhân vời lạc bóng

Ngun ngút hoài ... giông bão ... quấn ... xa khơi .!.

 

(25.08.2026)

Nguyễn Tâm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả