ĐÊM VƯỢT BIÊN
Đêm Gành Hào Ngắm sao trời biển.
Ngọn hải đăng buồn thuở tiễn người.
Khúc cổ Hoài Lang sầu vọng tiễn.
Mây mù che khuất ánh trăng tôi.
Công si rượu đế chưa vừa tuổi.
Cánh muỗi vo ve gió đuổi dùm
Ẩn hiện bên đời sầu những buổi
Gánh dầu cất giấu ở trong nùm …
Gió thổi đêm thâu mình ẩn náu.
Rì rao sóng vỗ cửa Gành Hào.
Con ngươi căng cứng nhìn đau đáu.
Bãi sậy chiều qua đã biến đâu.
Mò mẫm thâu đêm mò mẫm mãi.
Chợt nhìn đang trước bụi lau thưa.
Bước năm bước nữa quay sang trái.
Thì thào hỏi nhỏ thấy hay chưa ?
Đồng Văn