SAO  KHÔNG  NÓI

Sao không nói … rằng : Em quá bẽ bàng

Khi hay tôi … một kẻ … chuyên dối gian

Rằng … tôi đã … vô tâm … tôi phụ bạc

Để tình ta … ngàn kiếp … mãi ly tan .

Sao không nói … rằng : Tôi quá vô tình

Nhẫn chịu đựng … rồi nhục cúi hy sinh

Vò võ ngồi … em trông mong ngóng đợi

Ôm thất vọng … nhiều đêm … buồn một mình .

Sao không nói … rằng : Tôi quá vô tâm

Bỏ mặc em … bao đêm khóc … than thầm

Chờ … một ngày … tôi hồi âm trở lại

Nhưng bất lực … câm nín … trầm ngâm .

(13.03.2004)

Nguyễn Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả