TRẢ CHO ANH !!
Trả cho anh mùa hè đỏ lửa ấy
Nỗi kinh hoàng nhìn thấy bóng thù sang.
Những làng thôn mờ mịt khói lửa vàng.
Anh lên đường nhập hàng quân xa lạ.
Trả cho anh người em nơi cư xá.
Nhữnghoàng hôn phố xá chưa lên đèn.
Người em gái đan vội chiếc áo len.
Gởi ra tặng người chưa từng quen mặt
Trả cho anh gió Hạ Lào nắng gắt.
Phố núi cao đi nhặt lá đoàn viên.
Em tóc ướt má đỏ dáng thu hiên.
Bên lò than lời hồn nhiên trongmắt.
Trả cho anh một buổi chiều chủ nhật.
Mưa bụi baylất phất cờ quốc gia.
Trong nhà hàng cá nướng với dưacà.
Nghe nhạc Trịnh nguồn thi ca thời đại.
Trả cho anh con đường xưa thân ái.
Dưới hàng me lá vàng trải dù che.
Tuổi mới lớn chưa từng biết rượu chè.
Mối tình đầu thề không hề đổi khác.
Để bây giờ tóc xanh xưa đã bạc,
Nhìn lại mình phút hoan lạc qua mau.
Người yêu dấu thuở ấy nay về đâu.
Người Tương vỹ kẻ Tương đầu đổi khác.
Đồng Văn