Giữ Mỗi Thứ Một Chút !!
Thơ hỏi
Em giữ được những gì?
Em trả lời:
Giữ một chút hương cho hoa
Em ép hoa vào trang thơ cổ.
Giữ một chút vàng cho lá
Em ép lá vào khung, treo bên cửa sổ.
Giữ một chút đỏ cho môi
Em đọc thơ tình... một thuở yêu người.
Giữ một chút hồng cho má
Em hát bài ca...
Lá Bay Theo Gió... rong chơi.
Giữ tình yêu cho thơ, cho nhạc
Em giữ kỹ, không để phai phôi.
Bên cửa sổ em ngồi
Uống cà phê mỗi sáng.
Giữ Những Chiếc Lá trong Vườn Gió
Cho mộng đời tươi đẹp mãi.
Và... giữ cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại.
Giữ mỗi thứ Một Chút. Một Chút
Cho đời vui thêm... Nhiều Chút.
Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
