Gió Lãng Dzu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhịp Cầu Thơ Nhạc 

Bài thơ... Gió Nhớ Tên Cô Nhạc Sĩ
Cho mây ngàn thả giữa vô biên... 
Chẳng ngờ cô... nháy mắt liền
Vội cho Gió biết... 
Cô đã....theo thuyền (Suno) sang sông 

Bến YouTube ... cảnh đẹp, người đông
Nhịp Cầu Thơ Nhạc cầu vồng bắc ngang 
...
Gió sang đứng ngắm một lần
Mà hoa cả mắt, tưởng lầm... là mơ...
...
Mong cô phổ nhạc bài thơ
Rót vào Vườn Tím, cho hoa nở đều

Mỗi ngày một đoá mỹ miều
Niềm vui nghiêng cánh theo chiều... gió bay!

Gió Lãng Dzu 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả