Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em hỏi:
- Đời Sống Vẫn Cần Một Giấc Mơ?
- Để làm thơ?

Thơ trả lời:
- Đời sống vẫn cần một giấc mơ
Để ta gìn giữ những mong chờ
Dẫu khi nắng tắt ngoài hiên vắng
Vẫn có trời xanh ở phía thơ.

Giấc mơ chẳng phải điều xa xôi
Chỉ gần như chiếc bóng bên người
Mỗi chiều nghe gió ru hàng lá
Mỗi sáng cà phê... ấm bụng rồi. 

Có khi không để làm gì cả
Chỉ để mình còn biết ước mơ
Như nước hồ thu luôn phẳng lặng
Ôm cả trời mây... chẳng gợn bờ.

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả