ĐÊM TRẦM MẶC

Đêm trầm mặc ... đã lâu rồi luôn tưởng

Chẳng còn vương bao ký ức nhạt tàn

Quán Hạ nhớ đèn màu loang tiếng nhạc

Giọng ca buồn ... đưa tiễn mối duyên tan .

 

Ta ngồi chết lặng nhìn nhau quay quắt

Để cay sầu khô trên khóe môi xưa

Vòng tay lỡ ... chẳng làm ta tiếc nuối

Bởi lát thôi ... hai lối rẽ ... tình thừa .

 

Mai hạnh phúc với cung đường em chọn

Ta lại về đêm chuếnh choáng hư say

Tri kỷ có ... trăng sao cùng mây gió

Đi cùng ta ... qua hết quãng đời này ...

(08.09.2026)

Nguyễn Tâm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả